Kết quả tìm kiếm cho "theo sóng gió"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 22267
Sáng 5/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì buổi làm việc về công tác tổ chức lễ khởi công các dự án xây dựng trường học tại các xã biên giới.
Sáng 5/11, tại bờ sông Cái Lớn, xã Gò Quao, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVII năm 2025. Dự lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ và các sở, ban, ngành tỉnh.
Saymee - Nhà mạng tiên phong dành riêng cho thế hệ GenZ tại Việt Nam. Chắp cánh từ tinh thần sáng tạo và không ngừng đổi mới, hiểu rõ những nhu cầu giao tiếp và kết nối của các bạn trẻ với toàn thế giới. Saymee hướng tới xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, cung cấp sản phẩm công nghệ và dịch vụ viễn thông phù hợp, đáp ứng nhu cầu thể hiện màu sắc cá tính riêng của thế hệ GenZ.
Tối 4/11, tại Philippines, số người thiệt mạng do bão Kalmaegi đã lên tới 40 người và khiến hàng nghìn người phải sơ tán, nhiều ngôi nhà và tài sản bị nhấn chìm.
Ngày 4/11, phát biểu tại cuộc họp báo liên quan đến vụ máy bay chở hàng cỡ lớn của hãng UPS rơi và phát nổ ngay sau khi cất cánh từ Sân bay Quốc tế Muhammad Ali ở thành phố Louisville (Mỹ), Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương trong vụ tai nạn này.
Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 5-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 2 đồng, hiện ở mức 25.095 đồng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/11, bão Kalmaegi- cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm 2025 đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và tiếp tục mạnh lên, gây thời tiết nguy hiểm trên biển và đất liền.
Tại xã Châu Thành (tỉnh An Giang), Tháp 4 Sư liệt sĩ gợi nhớ tinh thần kiên trung, bất khuất của 4 vị hòa thượng đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh chống Mỹ năm 1974. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, di tích vẫn là biểu tượng của lòng yêu nước, là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Hằng năm, khi con nước từ thượng nguồn Mekong rút dần, lòng người An Giang lại rộn ràng theo nhịp điệu sông. Giữa sông Tiền, sông Hậu, từng đàn cá linh, cá rô, cá lóc… lách mình qua lau sậy, ngược dòng về Biển Hồ. Người miền Tây gọi đó là mùa cá ra sông, mùa no ấm, mùa ăn lộc trời.
Những ngày này, tại xã Gò Quao, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVII được tổ chức sôi nổi. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ý nghĩa, đặc sắc, thú vị diễn ra, thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan khám phá, trải nghiệm.
Những ngày cuối năm, xóm nghề đan đát lục bình ở An Giang rộn ràng tiếng cười trong không khí tất bật chuẩn bị cho các đơn hàng Tết dương lịch 2026. Từ những cọng lục bình dân dã ven sông, người dân tạo nên giỏ, chậu hoa, đôn ngồi… vừa mang nét quê mộc mạc vừa giúp tăng thu nhập.
Theo chân lực lượng Kiểm ngư An Giang (Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư An Giang) tuần tra, kiểm soát, xử lý các tàu cá “3 không” trên vùng biển của tỉnh mới hiểu được sự vất vả, nỗ lực của các anh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.